Rồi có thể một ngày kia nắng nhạt
Ta vô tình chẳng nhớ nữa về nhau
Không nhắn gửi không han hỏi một câu
Tên của nhau chìm sâu trong tiềm thức.

Rồi có thể bao tủi thân ấm ức
Em chẳng còn nức nở khóc với anh
Chỉ một mình với đêm tối chông chênh
Ta khi ấy về hai người xa lạ.

Rồi có thể anh nhẹ quên tất cả
Mình đã cùng chia sẻ những buồn vui
Từng xót xa , từng mong đợi bùi ngùi
Một hình bóng mình từng thương tha thiết.

Rồi có thể chẳng nói lời từ biệt
Mình chỉ dần im lặng lãng quên nhau
Những nỗi buồn cứ thế chôn thật sâu
Bao yêu dấu vô tình tan biến hết.

Rồi có thể … nghĩ chi cho mỏi mệt
Khi lúc này ta đang hạnh phúc thôi
Vẫn bên nhau ấm áp trao nụ cười
Đôi trái tim rộn vui từng ngày mới.

Thôi anh ạ … mặc điều chi đang tới
Mình cứ thương – thương cho đến kiệt cùng…!

Đồng Ánh Liễu

#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago