HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

RỒI MAI NÀY MÌNH BỎ PHỐ ĐI ANH!

Rồi mai này mình bỏ phố đi anh
Mình sẽ dắt tay nhau đi về cùng núi
Em sẽ thôi không mỏi mòn hờn tủi
Giữa phố đông xuôi ngược chỉ một mình.

Mình sẽ về dựng một túp lều xinh
Rồi cùng nhau ngắm bình minh mỗi sáng
Anh sẽ hát em nghe những khúc nhạc tình lãng mạn
Em sẽ viết thơ tình dịu ngọt cả trời thơ.

Mình rũ bỏ hết những bon chen từ đó đến bây giờ
Chỉ viết vào nhau những thanh âm hạnh phúc
Anh nắm tay em đi qua những cung đường rạo rực
Hoa dã quỳ vàng như màu mắt em.

Chúng mình sẽ cùng nhau làm những công việc nhỏ nhoi
Cùng đạp xe qua những con dốc dài gối mỏi
Chẳng phải khi nào hoài nghi muôn ngàn câu hỏi
Mình là ai? Mình phải làm gì?

Mình chẳng bao giờ phải hát khúc chia ly
Nghe thông reo như lời gió hát.
Em tựa vào lòng anh buông muôn ngàn khao khát
Của người đàn bà và những giấc mơ.

#NghinhNguyễn

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago