Rồi một ngày em thôi nhớ về anh
Và chính thức thành một người đãng trí
Không phải nhớ không buồn không suy nghĩ
Không chập chờn âm ỉ với thời gian.

Rồi một ngày em thôi tiếng thở than
Đêm ngon giấc chẳng màng điều gì nữa
Là lúc đó anh được quyền chọn lựa
Giữ hay buông hay sao nữa chẳng buồn.

Rồi một ngày giọt lệ cũng vơi tuôn
Chúc mừng anh, anh mất em mãi mãi
Đã tự do tất nhiên không quay lại
Bởi vì em, em bận phải thương mình.

Rồi một ngày cố ý hoặc vô tình
Trên đường phố hai đứa mình gặp gỡ
Đừng bỡ ngỡ đừng buồn đừng ngần ngại
Hãy chào nhau, rồi bước vậy thôi mà.

Thiển Thiển
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago