Đi suốt chiều dài đường phố Bằng lăng
Anh cứ suy tư về sắc màu nhung nhớ
Bằng lăng ơi sao mùa hè lại nở
Để gió về xao xác tím không thôi.

Và ngày mà em đến trong tôi
Nụ cười như mơ dáng hồng yểu điệu
Em vô tư nhưng Bằng lăng thì hiểu
Nên cứ cháy hoài bao nỗi nhớ không tên.

Anh có vội vàng như Bằng lăng tím không em
Chưa mùa hè đã dạt dào đơm nụ
Để màu tím trong anh ngàn năm không ngủ
Và chẳng nhạt nhòa như sắc tím Bằng lăng ….

Nguyễn Quang Vĩnh

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago