Biết chẳng thể nào quay lại được ngày xưa
Sao trái tim vẫn không ngừng thương nhớ
Có bao điều thật lòng em không nỡ
Chuyện chia li mình đối diện sao đành!

Đôi lúc buồn em muốn nhắn cho anh
Nhưng dòng tin soạn xong rồi lại xóa
Bởi đường xưa giờ chia hai lối ngã
Phố cũ một mình em ngơ ngác tìm anh

Năm tháng ấy ngỡ rằng sẽ chân thành
Cùng sánh đôi trên con đường hạnh phúc
Có ngờ đâu bão giông về đúng lúc
Đành ngậm ngùi bước về phía không nhau

Để bây giờ và cả những ngày sau
Ấp ủ trong em niềm riêng không thể nói
Chỉ biết hàng đêm, âm thầm em tự hỏi
Anh bình yên chưa sau giây phút tạ từ?

#HuỳnhTrang

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago