Ta chào nhé tháng Mười Hai năm cũ
Thôi dỗ dành những muộn phiền ngủ yên
Qua một năm bao tất bật triền miên
Giờ gói ghém gửi lại miền thương nhớ.

Tờ lịch cuối qua đêm nay sẽ gỡ
Thay thế vào bìa lịch đỏ tháng giêng
Nốt hôm nay năm cũ bước qua thềm
Ta xốn xang đan cài bao cảm xúc.

Vừa bịn rịn, vừa hân hoan thổn thức
Nửa chừng thương, nửa tiếc, nửa mong chờ
Ngẩn ngơ hoài chẳng viết tròn câu thơ
Tiễn năm cũ giữa đôi bờ thương nhớ.

Bỏ lại đây bao nỗi niềm trăn trở
Đông sắp tàn gió lạnh sẽ dịu hơn
Và ngày mai khi nắng sớm vừa buông
Nụ tầm Xuân vươn mình chào tháng Một.

Nốt nhạc Xuân đưa gần xa thánh thót
Nụ mai vàng chúm chím đợi mùa sang
Nắng tháng một sưởi ấm khắp thế gian
Mong năm mới bình an tới tất cả.

Đời nhẹ nhàng và đi qua êm ả
Nụ cười hiền luôn tỏa nắng trên môi.

Đồng Ánh Liễu

#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago