Xuân về cánh én chao nghiêng
Nỗi nhớ im lìm khắc khoải sầu đong

Tương tư ôm khúc tơ lòng
Giữa chốn cô phòng thầm gọi tên anh
Người tìm chiếc bóng năm canh
Kẻ chẳng an lành trằn trọc bao đêm.

Mưa xuân nức nở bên thềm
Thấu được nỗi niềm lạc lõng chơi vơi
Xuân khai hoa hé môi cười
Lặng lẽ bên đời nỗi nhớ gọi tên

Tết này ta chẳng kề bên
Lời hứa êm đềm vụt khỏi tầm tay
Trời cao xanh đã an bày
Nhung nhớ đoạ đày chẳng thể gần nhau!

#TAN- Trần Ánh Nguyệt

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago