TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

THÁNG BA HOA GẠO NỞ, TÔI TIỄN EM LẤY CHỒNG

Cô ấy vừa thông báo
Sang năm em lấy chồng
Ngoài hiên bông hoa gạo
Nở mà lòng… thinh không

Tháng Ba này năm ngoái
Em vẫn ở bên mình
Tháng Ba này năm nữa
Em áo hồng, lung linh…

Hái một bông gạo đỏ
Ái ân xưa cũ rồi
Em cưới một người lạ
Nào đâu phải là tôi

Kỷ niệm nào thổn thức
Chợt ùa về vẹn nguyên
“Chúc cho em hạnh phúc
Cuộc sống thôi ưu phiền”

Chuyện mình thành dĩ vãng
Em hãy vui bên chồng
Tôi làm cơn gió thoảng
Lưng chừng nhớ… mênh mông

-Tiểu Tử HK-
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago