Em nghe gì trong nắng hạ xôn xao
Mà chiều nay đong đầy trong mắt nắng
Ta say khướt … còn em thì im lặng
Để tháng sáu buồn tháng sáu hoá thành thơ.

Nắng buông rèm trên vạt cỏ đợi chờ
Hạ chín vàng loang vệt dài nỗi nhớ
Em cô đơn
Trên đường đời dâu bể
Đau đáu nỗi niềm
Một tháng sáu riêng mang

Phượng vẫn rực trời
Chẳng giấu nổi đa đoan
Khắc sâu từ những mầm xanh, rỉ máu
Trái tim côi mong mưa về nương náu
Tìm lại nồng nàn trong sắc nắng hồng tươi

Giữa chìm nổi lênh đênh
Em vẫn rạng rỡ nụ cười
Tự nhủ lòng
Bầu trời nào mà không có bão giông
Đi cùng tia nắng ấm
Giữa đêm đen tuyệt vọng
Tự vẽ lên bầu trời riêng mình ngàn vạn vì sao

Tháng sáu thơm nồng
Màu hạ tím thủa nào
Em vẫn là em
Giấu đi vẻ yếu mềm bởi bề ngoài mạnh mẽ
Tình yêu đầu
Giấu vào đêm lặng lẽ
Kỉ niệm bâng khuâng theo tháng sáu tìm về

Em nhớ gì ngày tháng ấy đam mê
Ta say chếnh choáng giọt men nồng cuối hạ
Bờ vai xưa ngỡ đã trở thành xa lạ
Tháng sáu về nỗi nhớ hoá chênh chao

Phương Quỳnh

#PQ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago