Dẫu muốn gặp chi bằng đừng gặp nữa
Dẫu còn thương thì cũng có ích gì
Đâu thể cột cơn gió ngoài khung cửa
Đâu thể nào cản năm tháng qua đi.

Dẫu thấy tiếc cũng cố thôi luyến tiếc
Đường trần chia hai lối rẽ lâu rồi
Lá đã héo, đâu thể nào xanh biếc
Con chim buồn, ngửa cổ hót đau môi

Dẫu có nhớ đến cồn cào se thắt
Thì cuộc yêu cũng đứt đoạn nửa chừng
Dẫu có khóc đến cạn dòng nước mắt
Thì nhân tình cũng lạnh nhạt quay lưng

Dẫu muốn trách cũng không đành hờn trách
Chỉ muốn quên hết thảy những lỗi lầm
Từ cái buổi hai chúng mình xa cách
Con tim này đã hóa đá lặng câm

#NguyễnLamYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago