Có một màu tim tím lúc hoàng hôn
Từng tia nắng dập dờn nơi đầu ngõ
Người ta bảo thu đang tàn rồi đó
Phải không anh? ngọn gió vẫn thầm thì.

Ánh trăng vàng say màu mắt họa mi
Nàng thạch thảo cũng đang kì sắp nụ
Còn hoa sữa một mùi hương quyến rũ
Vẫn dịu dàng ấp ủ những niềm riêng.

Có một mùa nỗi nhớ lại chao nghiêng
Mang kỷ niệm của tình duyên đôi lứa
Mang hạnh phúc trái tim yêu rực lửa
Để tơ lòng cứ khắc khoải chờ trông.

Thu tàn ư? Sao hương cốm vẫn nồng
Màu vàng ruộm vẫn trên đồng hoa cải
Em còn thấy trên mảnh vườn quê ngoại
Mùi ổi thơm phưng phức đến diệu kì.

Vậy sao người bảo thu đã rời đi?

#NguyễnHoàiThư

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago