Ta dang tay níu mùa thu đã cũ
Chút an yên ai đã bỏ quên rồi
Tờ lịch héo ngày hôm qua ở lại
Thu mặc lòng quá vô cảm mà thôi.

Thêm lần cuối bàng ơi đừng đỏ nữa
Lá vẫn rơi dù thu đã cạn ngày
Người vẫn đi như chưa hề quen biết
Ta đâu buồn sao tròng mắt vẫn cay.

Xin mùa đấy đừng trách ta lầm lỡ
Quá vội tin câu ngỏ lúc thu về
Bàn tay thắp ánh hồng lên màu nhớ
Người đi rồi mới thấy lạnh tái tê.

Ta biết chứ ngày mai thu từ giã
Chút hương xưa mùi hoa sữa nhạt màu
Thu bật khóc sợ đông về quá vội
Ta nhặt từng phiến lá đợi mùa sau.

Lá rụng hết nghĩa là thu đã cũ
Mây vẫn bay như nỗi nhớ thuở nào
Ta thầm ước người lại về trên lối
Câu ngỏ lời xin gửi lại mùa sau.

Đông sắp về lòng ta lại nhói đau.


-Vuong toa an-

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago