ĐẸP VÀ HAY

THƯƠNG CẢ MỘT ĐỜI

Trần gian này nếu kiếp nữa lai sinh
Người lại đến bên em thành tri kỷ
Quân tử chi giao đồng lòng vẹn ý
Hai đứa mình sẽ trọn nghĩa tóc tơ.

Chúng mình nhé ! cùng đọc sách ngâm thơ
Mình lại sẻ chia buồn vui dâu bể
Hứa trao cho nhau thanh xuân tươi trẻ
Ở bên cận kề mãi chẳng lìa xa.

Suốt năm tháng dài qua những phong ba
Cuộc người nổi trôi dìu nhau cùng bước
Đời đẹp làm sao mình có nhau được
Này ta – này người vẫn là một đôi!

Mãi thương, mãi nhớ, mãi chẳng chia phôi
Không làm nhau đau … vì thương nhiều lắm!
Xa nhau một khắc – Nhớ nhung sâu đậm
Rời nhau một ngày – quay quắt ngóng trông !

Anh dìu em qua Xuân Hạ Thu Đông
Nhé anh ! Cùng em ngắm mùa đi – đến
Người mãi ở bên nắm tay hò hẹn
Thương cả một đời trong kiếp lai sinh!!!

Đồng Ánh Liễu

#ĐAL
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago