TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

THƯƠNG MỘT NGƯỜI KHÔNG THỂ Ở BÊN

Cảm ơn đời cho em đến bên anh
Dẫu biết rằng tình mong manh quá đỗi
Mình thương nhau giữa dòng đời chật chội
Đâu thể ngăn tim mình không được nhớ mong.

Yêu dấu ơi ai buộc sợi chỉ hồng
Ai khiến xui cho chúng mình gặp gỡ
Để hôm nay bẽ bàng tình trắc trở
Mắt môi mình mắc nợ ở trong nhau!

Anh biết rằng nỗi khắc khoải không màu
Để đớn đau trong em quặn thắt
Nỗi nhớ thương một mình anh nén chặt
Thương thật nhiều mà đâu thể bên em.

Cảm ơn đời trong nỗi nhớ đêm đêm
Mình vẫn được gặp nhau qua những dòng tin nhắn
Yêu thương ơi mình cách xa ngàn dặm
Tri kỉ à! đừng khóc nữa nghe em!

Trời khuya rồi giấc ngủ sẽ êm đềm
Tự thương mình thật nhiều em nhé
Để bên đời em của anh luôn mạnh mẽ
Thương một người mà chẳng thể ở bên…

Phương Quỳnh

#PQ
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago