Tôi biết làm sao để xóa hết nỗi buồn
Và xóa hết những nỗi đau âm ỉ ?
Người ấy với tôi đã từng là tri kỷ
Giờ bỗng trở thành kẻ lạ người dưng.

Tình đang nồng nàn thì tình bỗng quay lưng
Duyên đang thắm bỗng dưng duyên nhòa nhạt
Người đang yêu bỗng dưng người đổi khác
Ngày tháng êm đềm bỗng dưng nổi gió dông.

Tôi biết làm sao để thôi nhớ, thôi mong
Thôi tiếc nuối, thôi tủi hờn cay đắng ?
Tôi biết làm sao để lòng thôi trống vắng
Thôi ngậm ngùi trong đêm trắng đơn côi?

Kỷ niệm ngọt ngào giờ bỗng hóa xa xôi
Những nhịp bước bỗng lẻ loi trên phố
Tôi bật khóc trong những chiều mưa đổ
Muốn quên lãng mọi điều sao chẳng thể lãng quên.

#NguyễnLamYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago