Một ngày buồn Lá bất chợt hỏi Cây.
Đông sang rồi Cây có buồn thay lá.
Cây u sầu bảo rằng Thu vội vã.
Phút giao mùa…. nên Lá phải xa Cây.

Lá xa rồi Gió cũng chẳng buồn lay.
Cây trơ Lá vẫn vươn cành đón gió.
Bỗng một đêm Giọt Sương sa đầu ngõ.
Cây vươn chồi .. nẩy vội những mầm xanh.

Trăng thì thầm bảo rằng Lá chung tình.
Sao Cây nỡ rùng mình thay Lá mới.
Cây đổ thừa do Mùa Xuân mời gọi.
Nên phải đành mang tiếng phụ tình ai.

Lá hiểu rằng sẽ đến lúc tàn phai
Nên không trách tình Cây vội vã.
Chỉ ngậm ngùi khi thân mình rệu rã.
Thành tro tàn, mang sức sống cho Cây…!

#YenChiTruong

#Mộtthờitađãyêu

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago