Em vẫn giữ lại thói quen ngày cũ
Thả tim vào những bài viết anh đăng
Dù thâm tâm em cũng tự biết rằng
Anh bây giờ đâu cần chi điều đó.

Lời thề hẹn đã bay theo cơn gió
Nhưng dễ gì bôi xóa được yêu thương
Hai chúng ta dù đã bước ngược đường
Nhưng nỗi nhớ chưa bao giờ say ngủ

Em vẫn giữ lại thói quen ngày cũ
Dõi theo anh từ trong cõi xa xăm
Dõi theo anh trong vương vấn lặng thầm
Luôn hy vọng anh bình an hạnh phúc

Tình một thuở đã từ lâu kết thúc
Nhưng chúng ta chẳng ai trách hờn ai
Bởi một khi định mệnh đã an bài
Thì mọi chuyện đâu như mình mơ ước

Em vẫn giữ lại thói quen ngày trước
Dù bây giờ tất cả đã phai phôi
Dù chúng ta mãi mãi biệt ly rồi
Dù kỉ niệm chỉ còn trong quá khứ

Bởi em biết yêu chính là tha thứ
Cho cái người đã từng khiến mình đau….

#NguyễnLamYên
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

3 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

6 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago