Nếu một ngày nào đó
Mình phải rời xa nhau
Thì em ơi đừng khóc
Bởi thế giới muôn màu.

Nếu một ngày nào đó
Ta tiễn biệt nhau đi
Dù có muốn níu ghì
Cũng là điều không thể

Bên nhau thì thật dễ
Hiểu được mới là yêu
Và săn sóc nuông chiều
Để cho tình đủ lớn

Nếu một ngày nào đó
Nhìn lại phía sau lưng
Thấy tiếc nuối quá chừng
Một người từng yêu mến

Thì cũng đừng lưu luyến
Bởi số phận an bài
Dù ai đúng ai sai
Cũng không còn quan trọng

Những nụ hôn cháy bỏng
Những da diết đời thường
Sẽ chỉ là hình bóng
Của một thời yêu thương…!

Hương Mùa Thu
#ThoHMT

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago