Hai đứa mình ngày nhỏ sống cạnh nhau
Cùng lớn lên nơi quê nghèo xóm vắng
Cùng bên nhau giữa hai mùa mưa nắng
Anh sáu tuổi tròn em hẳn lên ba.

Anh khôn hơn nên thương thầm người ta.
Em khờ dại nên nào đâu hay biết
Anh vụn về trao nụ hôn thắm thiết.
Em dỗi hờn về méc Mẹ anh hôn.

Em vô tư nên nào biết anh buồn.
Bị Mẹ đánh anh chấn thương thân thể.
Nhưng ngày nhỏ em dại khờ là thế.
Mãi vô tình làm đau đớn tim anh.

Ngày lớn dần phút chốc đã trôi nhanh.
Anh theo Cha qua xứ người mãi mãi.
Bỏ lại em với khung trời thơ dại.
Rồi chúng mình hai đứa lại bặt tin

Ba mươi năm nửa trái đất vô tình.
Mình gặp lại khi cả hai không còn trẻ
Anh có gia đình nhưng không suôn sẻ.
Em cũng trở thành Mẹ của các con.

Biết làm sao khi hạnh phúc không tròn.
Chỉ chúc nhau sống trọn hơn anh nhỉ.
Không tình yêu mình sẽ là tri kỷ.
Miễn lòng mình mãi mãi chỉ có nhau.

#YenChiTruong

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago