Tình là gì? là ngọt bùi cay đắng!
Tình là gì? là thức trắng đêm thâu
Tình là gì? là luôn nghĩ về nhau
Tình là gì? là ngọt ngào nhung nhớ

Tình là gì? là nụ hôn bỡ ngỡ
Tình là gì? là mơ ước chung đôi
Tình là gì? là xao xuyến bồi hồi
Tình là gì? là cùng chung nhịp thở

Tình là gì? là trái tim vụn vỡ
Tình là gì? là nức nở thương đau
Tình là gì? là mơ ước uá màu
Tình là gì? là niềm đau tuyệt vọng

Tình là gì? là cố quên hình bóng
Tình là gì? là thôi ngóng từng đêm
Tình là gì? là bóp nát trái tim
Tình là gì? là lặng im…không nói…!

– Huỳnh Hồng –

#Tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago