Mưa lất phất chiều nay ướt áo mỏng
Phố trầm buồn rét mướt tựa đông sang
Có ai kia ngồi dệt giấc mộng vàng
Thu quá nửa muộn màng lời thương nhớ.

Bao mùa qua tiếng yêu thương bỏ ngỏ
Cớ sao giờ lại trăn trở tương tư
Tóc phai màu mà mơ mộng tựa như
Vừa mới chớm tuổi Xuân xanh độ ấy.

Nhớ tới ai chợt thấy lòng run rẩy
Thu vơi dần đưa đẩy mấy giọt ngâu
Thương một người lặng lẽ những canh thâu
Tình đã muộn chỉ âu sầu chiu chắt.

Chẳng dám níu sợ nhớ thương phai nhạt
Đành âm thầm giữ hình bóng trong tim
Biết đã yêu nhưng chỉ dám im lìm
Rồi câm nín dõi theo người lặng lẽ.

Nào dám đâu mong được cùng chia sẻ
Những buồn vui, những dâu bể ở đời
Thương thật nhiều nhưng chẳng thể sánh đôi
Ngậm ngùi thôi, mong cầu người hạnh phúc.

Yêu là đau bởi gặp không đúng lúc
Nhớ đong đầy héo hắt cả đời nhau…!

#ĐAL Đồng Ánh Liễu

#Mộtthờitađãyêu

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago