Trả anh về với đúng nghĩa người dưng
Dù quá khứ mình đã từng sâu đậm
Lằn ranh giới giữa tự tin và mặc cảm
Nhận ra rằng không can đảm bên anh

Để anh đi khi lòng dạ chẳng đành
Duyên nợ …mong manh …tròng trành dễ vỡ
Anh mới yêu… em một lần lỡ dở
Khác tính khác tình cũng gãy đổ mà thôi

Mình hãy vì nhau làm lại cuộc đời
Quên em nhé… đừng để người sau biết
Phụ nữ đa nghi niềm tin dần cạn kiệt
Hạnh phúc gia đình phải siết chặt anh nghe

Rồi đến một ngày người ấy đến chở che
Toàn ý yêu thương không nhớ về anh nữa
Tình cảm trước kia hai ta cùng hẹn hứa
Như những con diều bay mất giữa trời xa!

#TAN- Trần Ánh Nguyệt

#ĐẹpvàHay

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago