Một tình yêu không hề có lý do
Đấy mới đúng là tình yêu đích thực
Tôi mang em giấu vào trong lồng ngực
Âm thầm thương, âm thầm nhớ đêm ngày

Một tình yêu đủ vị đắng vị cay
Một tình yêu đủ vị nồng vị chát
Một tình yêu chẳng ngọt ngào thơm mát
Vẫn khiến tôi ngây ngất đến tận cùng

Một tình yêu thật huyền ảo mông lung
Vẫn đủ khiến con tim rung rung nhịp
Một tình yêu đuổi theo hoài không kịp
Vẫn muốn thử sức mình dù chạy đến hụt hơi

Tình yêu lạ kỳ như thế đấy em ơi
Luôn làm cho lòng chơi vơi xáo động
Một tình yêu gieo mầm bao khát vọng
Dắt dìu tôi qua sóng gió thăng trầm

Một tình yêu ngỡ mù mịt xa xăm
Nhưng đôi lúc lại gần trong gang tấc…!

#NguyễnLamYên
#Mộtthờitađãyêu

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago