Con phố dài lặng lẽ bước buồn tênh
Len lỏi thức giữa sợi quên sợi nhớ
Ai vẫn cứ hoài trong tim ở trọ
Ai quên rồi như lá đổ chiều phai

Thu vội vàng chẳng chịu đợi chờ ai
Mang luôn mảnh tình gầy đi biền biệt
Để ta nhớ một vòng tay da diết
Bắt ai đền trả mảnh khuyết trong tim!?

Phố mùa đông… ôi! Buốt giá im lìm
Góc quán nhỏ ta tìm về kỉ niệm
Giữa khung cảnh hoàng hôn buồn sắc tím
Ngược thời gian để tìm kiếm một người

Cũng nơi này nụ ái ngọt bờ môi
Lời hứa hẹn gọi mời bao xúc cảm
Ta lầm lỡ nuốt trọn luôn trái cấm
Họ đi rồi ta gặm nhấm mình ta

Đông nhắn dùm thu trả nợ tình xa…

#TAN-Trần Ánh Nguyệt

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago