Em giấu anh vào nỗi nhớ của em nha
Chẳng ai biết được rằng anh đang ở đó
Em không muốn một mối tình vừa chớm nở
Lại bị vùi chôn giữa dâu bể tiếng đời

Tim có anh rồi không còn thấy chơi vơi
Đã biết nhớ thương, biết bồi hồi trong dạ
Mỗi lần thấy anh đập liên hồi rộn rã
Anh đến bên đời thôi buồn bã lòng đau.

Ước được một lần mình có thể gặp nhau
Để kể anh nghe không muốn mình giấu nữa
Rằng đã lỡ yêu, yêu nồng nàn chan chứa
Anh có muốn là điểm tựa cuộc đời em!?

Thổn thức canh thâu nỗi nhớ mãi khát thèm
Thèm được anh ôm, thèm bờ môi dịu ngọt
Thèm nắm bàn tay, thèm nỗi niềm chia sớt
Cay đắng, ngọt bùi vẫn muốn được gửi trao.

Nhìn thời gian trôi…nỗi nhớ muốn thét gào
Quyết nói lần thôi, rồi ra sao cũng mặc
Tình đã cho đi còn sợ chi được mất
Thật nhất lòng mình, em trót lỡ thương anh…!

#TAN- Trần Ánh Nguyệt

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago