“Từ hôm ấy ta ngừng hỏi han nhau”
Từng tin nhắn thưa dần vào mỗi tối
Chẳng dám trách ai là người có lỗi
Ta và Người từ đó lặng rời xa.

Từ hôm ấy yêu thương hóa nhạt nhòa
Bao yêu dấu chỉ còn là ký ức
Bao yêu dấu chìm sâu trong tiềm thức
Bỗng hôm nay thổn thức đến se lòng

Từ hôm ấy lòng ngập nỗi nhớ mong
Cứ đọc lại từng dòng tin nhắn cũ
Thôi đành khép những niềm riêng ấp ủ
Ta và Người còn đó những dỡ dang…

Ta trở về với bao nỗi đa mang
Lòng hoang hoải giữa lưng chừng quên nhớ
Mong đêm vắng thôi không còn trăn trở
Để sáng mai ta rạng rỡ nụ cười.

#HuỳnhTrang

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago