Ước có người thầm lặng ở bên tôi
Luôn dỗ dành ủi an lúc mệt quá
Biết sẻ chia khi cuộc đời vất vả
Chẳng nản lòng giữa nghiêng ngả phong ba

Ước có người chẳng nề gần hay xa
Luôn lo lắng giữ mặn mà tình cảm
Chở che tôi trước mây mù ảm đạm
Sống thật chân tình giữa cám dỗ mênh mông

Nếu được thế tôi sẽ nguyện với lòng
Luôn chăm lo ,ở bên người mọi lúc
Và người là kim chỉ nam nhất mực
Trọn suốt đời mãi mãi ở cạnh bên

Có một người …tôi sẽ luôn gọi tên…!

Tác giả : HƯƠNG MÙA THU

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago