Hết yêu rồi nên hai đứa lặng thinh
Mặc kệ gió mang cuộc tình đi mất
Em về xoá những dòng tin không thật
Mà thuở nào anh nói rất là thương

Hết yêu nhau mình chia rẻ ngã đường
Anh mặc kệ buồn có vương khoé mắt
Em khờ quá cứ khom vai lượm nhặt
Mảnh duyên hờ để duyên cắt vào tay

Hết nhớ nhau nên mình chẳng tỏ bày
Anh hờ hững tìm đắm say chốn khác
Em ngốc nghếch ru mình trong điệu nhạc
Bài ca buồn nghe man mác sầu riêng

Ừ thì thôi nợ ấy đã lạc miền
Tình vốn bạc nên mấy phiên suýt hỏng
Em cố giữ để nuôi thành ước vọng
Được yêu người nhưng biển sóng hoài xô

Mối tình kia đành chôn tận đáy mồ
Như xác phượng héo khô vùi trong cát
Người thay đổi nên vô tâm lạnh nhạt
Hết yêu rồi nên chua chát từng câu…

#BíchSen

#sắcmàunỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago