Em muốn cùng anh đi về với biển
Mình ngắm hoàng hôn, lặng lẽ, bình yên
Bỏ phía sau tất cả những muộn phiền
Ngắm cánh buồm xa cuối chân trời xanh biếc.

Nếu tình anh là biển chiều tha thiết
Em sẽ là con thuyền nhỏ lênh đênh
Mãi bên anh cho đời thấy nhẹ tênh
Dù giông bão cũng bình yên đến lạ.

Nếu tình anh bao la như sóng cả
Em sẽ là đất liền yên ả kiếp này thôi
Nắm tay em đừng có vội buông lơi
Kẻo lạc mất cả đời nhau anh nhé…!

Ngồi lặng yên nghe đời trôi thật khẽ
Sóng rì rào ru tình nhỏ miên man
Ta bên nhau trong cảm xúc dâng tràn
Nguyện gom hết cho tình yêu say đắm.

Em muốn cùng anh về nơi biển vắng
Say tình nồng như sóng khát bờ xa
Nối vần thơ, hát trọn vẹn khúc ca
Sống cùng nhau hết kiếp này anh nhá…!

“Về bên em không ồn ào sóng cả
Chỉ hiền hoà yên ả đậm tình em…”

#AnYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago