Đừng nhìn em như thế có được không
Em phải về thôi mình chia xa mãi mãi
Những yêu thương xưa một thời vụng dại
Cất vào lòng nơi định mệnh trái ngang

Trách chi anh bởi hai chữ muộn màng
Dẫu biết mình còn thương nhiều đến vậy
Nhưng anh đã lựa chọn mãi ở bên cô ấy
Thì đừng nhìn em bằng ánh mắt rủ lòng

Có thể vì em mà thương cô ấy hơn không
Bởi cô ấy là người bên anh sớm tối
Em vô tình trở thành người mắc lỗi
Ngược hướng yêu thương đâu thể chung đường

Cô ấy cùng anh trọn vẹn một chữ thương
Còn em là người đến sau nên đâu thể
Dẫu anh có yêu em nhiều hơn thế
Duyên phận chúng mình chỉ có bấy nhiêu thôi

Em biết phải làm sao chỉ trách ông trời
Đã cho mình gặp nhau sai thời điểm
Anh hạnh phúc đi và đừng nhìn em âu yếm
Em muốn bước đi thanh thản trong lòng

Đêm khuya rồi anh ngủ đi có được không
Trả lại em với bình yên cây cỏ
Em muốn khóc cho luốc lem mắt đỏ
Rồi mai này nụ cười sẽ mãi ở bên

Anh hạnh phúc đi!
Đừng để em cứ mãi khóc vì yếu mềm
Thương một người
cả đời không bao giờ đến được!

#PQ- Phương Quỳnh

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago