Khi con người bước vào tuổi trung niên
Thứ sợ nhất là thiếu đi sức khoẻ
Tuổi trung niên đã từng qua dâu bể
Cũng từng qua bao cay đắng ngọt bùi.

Trung niên rồi từng vất vả ngược xuôi
Nên thấu hiểu ,,,đâu là yêu là ghét
Họ dần buông những thứ không cần thiết
Bước an nhiên giữa giông tố cuộc đời.

Biết tự mình góp nhặt những niềm vui
Thương bản thân sau mỗi lần vấp ngã
Trung niên rồi đâu còn dư sức khỏe
Nên không còn.. để uổng phí thời gian.

Trung niên rồi đâu còn những đa đoan
Giờ với họ cần ….chân tình tri kỷ
Động viên tinh thần cùng nhau chia sẻ
Những buồn vui khi mệt mỏi ốm đau.

Trung niên rồi cần mỹ vị gì đâu
Chỉ chút canh rau vẫn thấy đời vui vẻ
Trung niên rồi nên bình tâm xem nhẹ
Thắng chẳng làm gì thua xíu chẳng sao.

Trung niên rồi đâu còn lắm khát khao
Chẳng nông nổi giống khi đang còn trẻ
Trung niên rồi nên bình tâm xem nhẹ
Giấu nỗi buồn trong những nụ cười tươi!

Liên Kim
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago