Cảm ơn đời mang anh đến bên em
Vun vén lại một trái tim cằn cỗi
Đã khô héo vì một thời nông nổi
Ngỡ đời này chẳng thoát khỏi đa đoan.

Cảm ơn anh ghé đến dẫu muộn màng
Che chở hết những trái ngang cuộc sống
Chiều chuộng quá em ngỡ mình bé bỏng
Tận đáy lòng cảm động lắm anh ơi!

Trải bão dông va vấp giữa dòng đời
Vẫn giữ được một nụ cười lương thiện
Trời thương xót nên đã mang anh đến
Yêu thương em chẳng đong đếm thiệt thòi.

Lời lẽ nào có thể kể cho vơi
Chỉ cảm tạ ơn đất trời thôi vậy
Sau dông bão cầu vồng em tìm thấy
Có anh rồi hạnh phúc lại sinh sôi!

#TAN- Trần Ánh Nguyệt

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago