TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

VÔ TÌNH BƯỚC NHƯ NGƯỜI DƯNG ANH NHÉ

Nhiều lúc muốn giận hờn anh nhiều lắm
Nhưng lại chẳng đành vì thương trái tim côi
Cứ cồn cào, day dứt mãi khôn nguôi
Yêu tha thiết một người… dù xa cách.

Muốn giận anh vô tâm nhưng nào dám
Bởi chúng mình đâu thể đến bên nhau
Trách hờn chi cũng chỉ để thêm sầu
Nên buông hết cho đêm thâu thôi nhớ.

Tại đôi ta xưa có duyên gặp gỡ
Nhưng ông trời se lỡ mối tơ duyên
Nên thôi đành… ta chấp nhập tìm quên
Và chúc phúc cho người bên tình mới.

Dấu yêu ơi! Sầu giăng giăng muôn lối
Chút ân tình sau cuối hãy buông trôi
Để từ mai vô tình gặp giữa đời
Cũng mạnh bước như người dưng anh nhé.

#nguoivotinh

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago