Bao năm rồi sao em vẫn thủy chung
Nhớ một người trong bẽ bàng ngang trái
Tuổi xuân qua chỉ một thì con gái
Mãi đợi chờ… người chẳng thể kề bên

Có bao người muốn kết tóc se duyên
Họ chấp nhận chữa lành tim chắp vá
Nhưng không thể nào yêu ai khác cả
Bởi vì em… vẫn chưa thể quên anh!

Dẫu biết rằng tình anh chẳng sẵn dành
Em biết rõ… vẫn thủy chung chờ đợi
Lùi về sau yêu anh trong bóng tối
Môi mỉm cười khi anh được ấm êm

Bao năm rồi… nỗi nhớ cứ dài thêm
Hình ảnh ấy chập chờn trong giấc ngủ
Bao năm rồi…anh cho vào quá khứ
Chuyện tình xưa ngang trái tự buổi đầu

Nhưng có lẽ anh cũng chẳng biết đâu
Em vẫn yêu! Dù yêu trong tuyệt vọng
Mối tình đầu mãi mãi là lẽ sống
Dẫu lỡ làng nhưng đâu dễ lãng quên

Chấp nhận rồi dù tình kia không đến
Vẫn yêu anh trong vô vọng suốt đời!

#HG – Huỳnh Giao

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago