Chuyện qua rồi em còn mãi xót xa
Để đêm đêm mi khép hờ thổn thức
Sẹo đã lành sao giờ đây còn nhức
Lỗi tại người… hay lỗi tại do em?

Cứ nghĩ rằng tim nhỏ sẽ bình yên
Chỉ hoang hoải thôi… đâu ngờ đau đến thế
Lời hẹn thề… giờ chìm sâu đáy bể
Mỗi đêm về lại cuộn sóng trong tim

Em muốn thét gào… Em chọn lặng im…
Người vô tâm đâu hiểu… tim em khóc
Ôm nhớ thương… giờ mình em cô độc 
Thả hồn mình khắc khoải cõi hư không…

Khép bờ mi day dứt mãi trong lòng
Nhớ vòng tay, nhớ ngọt ngào thuở ấy
Hai chiếc bóng… vỡ vào đêm run rẩy
Ngỡ tình yêu chỉ hạnh phúc thăng hoa…!

Thời gian trôi ân ái chóng nhạt nhoà
Người như cánh thiên di không biết mỏi
Em dỗi hờn… em lặng im không nói
Ôm cả bầu trời cay đắng xót xa đau

Nếu cuộc đời cho ta có kiếp sau
Em tự hỏi… còn dám yêu người nữa??
Trái tim em… từ nay xin đóng cửa
Van bóng hình người…
                             Đừng về nữa … Em đau…!!!

#TrangNguyễn

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago