Viết những dòng này để xin lỗi chính tôi
Xin lỗi tuổi xuân bao năm bỏ phế
Xin lỗi những đêm mắt nhòa ướt lệ
Khóc nhớ một người… không biết mình đau!

Xin lỗi thời gian trở lại phút đầu
Em sẽ dặn lòng không hề buông thả
Để tình yêu phiêu lưu trong hoang dã
Yêu một người… tình bạc tựa như vôi

Trái tim ơi! Tôi thật lòng xin lỗi
Lý trí sai đã chọn chẳng đúng người
Nên nửa cuộc đời tắt hẳn nụ cười
Giờ ngoảnh lại tóc đen từng sợi bạc

Mười mấy năm bao buồn đau mất mát
Người ung dung với ngày tháng an vui
Đâu biết một người cuộc sống đi lùi
Nhớ về quá khứ để buồn để khổ

Xin lỗi nhé! Từ hôm nay vứt bỏ
Chuyện ngày xưa mãi mãi sẽ ngủ yên
Từ hôm nay thật sự sẽ lãng quên
Hình ảnh cũ chết trong tim thật sự

Từ hôm nay sẽ không còn lưu giữ
Tình yêu này xin trả lại thời gian
Xin lỗi lòng từ nay chẳng đeo mang
Làm lại từ đầu dẫu là quá muộn.

# HG – Huỳnh Giao

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago