Bao năm trong cuộc mưu sinh
Chẳng quên nổi cái phận mình dân quê
Chợt thèm một giấc ngủ mê
Trong vô thức …lại thương về chốn xưa.


Về thương lấy tiếng mẹ ru,
Ầu ơ con ngủ… mùa thu hao gầy.
Những ngày vắng nắng thừa mây,
Thương hạt thóc cũng phơi đầy mồ hôi.


Về trông trăng khuyết giữa trời,
Mà thương chú Cuội… còn ngồi gốc đa.
Về trông lại ngõ quê nhà,
Trưa hè gió mát …trẻ già hóng, chơi.


Ngẩn ngơ trông lại giếng thơi,
Mượn cớ gánh nước… mở lời yêu nhau.
Về trông thương lại hàng cau,
Bao năm đứng đó cho trầu nó leo.


Về thương lại những phận nghèo,
Em tôi còn nhỏ băm bèo thái khoai.
Về thương lại những đêm dài,
Cha ngồi trăn trở trần ai… mấy lần.


Về thương xoan rụng đầy sân,
Cánh hoa tim tím có phần tương tư.
Về thương hương bưởi hương nhu,
Còn vương trên tóc ủ từ mấy hôm.


Về thương cuối xóm đầu thôn,
Trong cơn đói vẫn nhường cơm cho người.
Giờ con lưu lạc giữa đời
Bát cơm manh áo rã rời cả thân.


Khi mỏi gối, lúc chồn chân
Thèm về ôm mẹ trong sân nhà mình.
Sá gì cái cuộc mưu sinh…!


Nguyễn Nguyên

#Nguyênđx

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago