Người hỏi ta “Yêu người nhiều lắm không”
Ta chẳng biết đếm đong đâu người ạ!
Tình yêu mà – khi yêu – yêu tất cả
Trả lời người thật khó quá đi thôi.

Trong tình yêu ai đo được đầy vơi
Biết bao nhiêu là nhiều hay là ít?
Chỉ biết rằng sợi duyên tình vướng vít
Thì trong lòng ngập tràn những nhớ thương.

Bóng hình người lúc nào cũng tơ vương
Muốn gửi trao ngàn lời thương tha thiết
Điều xấu tốt của người đều yêu hết
Dành con tim yêu cho đến kiệt cùng.

Mong cả đời chia sẻ nỗi niềm chung
Dù bão tố, dù mưa giông khắc nghiệt
Những hỗn tạp trên đường đời mải miết
Được bên người tâm suốt đời bình yên…!

Nên người à, đừng có hỏi gì thêm
Tình yêu này … đếm đong làm sao được…?

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago