Muốn yêu anh, muốn yêu anh đắm đuối
Muốn nhớ anh, nhớ anh mãi không ngừng
Em với anh vốn dĩ chỉ người dưng
Sao vì anh em rưng rưng nước mắt ?

Muốn ôm anh, muốn ôm anh thật chặt
Muốn hôn anh, hôn anh thật nồng nàn
Dẫu mai này cuộc tình sẽ dở dang
Dẫu hạnh phúc chẳng về ngang khung cửa

Muốn thương anh, thương anh nhiều hơn nữa
Muốn bên anh, muốn má tựa vai kề
Dẫu mai này bừng tỉnh giấc ngủ mê
Con tim nhỏ sẽ tái tê chua chát

Chỉ cần anh, không cần điều gì khác
Anh tựa như làn gió mát trong em
Anh tựa như vạt nắng ấm bên thềm
Tựa khúc nhạc thật êm đềm da diết

Em đã yêu và yêu không nuối tiếc
Dù cả đời anh nào biết nào hay

#NguyễnLamYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago