Anh mãi hỏi “Có nhớ anh không” vậy!?
Em trả lời “Nhớ da diết sao không”
Đêm dần tàn gửi câu chúc vừa xong
Sáng tỉnh giấc vẫn hoài mong tin nhắn

Gõ dòng chữ chúc an lành trao tặng
Kèm thêm lời nhã nhặn “Ê! Nhớ anh”
Những nụ hôn âu yếm đã sẵn sàng
Đợi nick chuyển đèn xanh hôn tới tấp

Anh lại hỏi ” vì sao em lại gấp!?”
Sợ giữa chừng điện thoại sập nguồn pin
Gửi chiếc hôn bên ấy lại lặng thinh
Nên tranh thủ hôn nhiệt tình trước đã

Giỡn chút chứ đời vô thường anh ạ
Yêu nhau thì gửi trọn cả hôm nay
Có nhớ nhung chớ tiếc hãy tỏ bày
Giống như thể đắm say ngày yêu cuối!

#TAN- Trần Ánh Nguyệt

#Mộtthờitađãyêu

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

12 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago