Anh biết em thương, em cũng biết anh thương Nhưng nói ra thì cả hai không dám Mây trắng xóa…
Em có biết.. anh lúc nào cũng nhớ Em trong anh tựa hơi thở mất rồi Lúc vui, buồn chỉ…
Rồi một ngày…ta cũng phải già thôiNhững vết chân chim in hằn khóe mắtNụ cười duyên cũng bỗng nhiên vụt…
Người cũng biết và ta đây cũng biết Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn thôi Đâu có chi mãi…
Bao lâu rồi vẫn nồng nàn như thế Dẫu cuộc đời đầy dâu bể xót xa Phận đàn bà thường…
Con chỉ muốn về ôm lưng Mẹ chút thôi Thổn thức khóc cho vơi đời mỏi mệt Muốn trò chuyện…
Nếu sau này con có chọn người yêu Chẳng nhất thiết phải mĩ miều xinh đẹp Chỉ cần cô ấy…
Sau phút yếu lòng, anh hãy về thôi Đừng mải mê chạy theo lời ong bướm Cảm xúc nhất thời…
Một gia đình luôn hạnh phúc thương yêu Là những điều mà bao người mong muốn Thế cho nên chẳng…
Anh ạ! Chúng mình chẳng còn trẻ nữa đâu Cũng đều đã ngoài bốn mươi rồi đấy Ai cũng có…