Này cô gái giả vờ chi mạnh mẽ Em gồng mình chịu đựng thế đủ rồi Giọt nước kia hãy…
Trăng có về qua phương ấy đêm nay Nhắn giùm em mấy lời này với nhé Chắc người ấy giờ…
Có một người dẫu ở tận nơi xa Sao trong lòng yêu thiết tha đến thế Vẫn biết rằng tình…
Ở nơi ấy...gió buồn như muốn khóc Thổi trầm trầm hoang hoải phía không nhau Vài giọt nắng cuối cùng…
Em chỉ muốn nhớ anh nốt hôm nay Mà nỗi nhớ sao cứ dày lên mãi Đáng lẽ ra chỉ…
Đêm hôm qua em gọi thầm anh đó Có nghe chăng trong gió thoảng lời yêu Tháng Sáu về mang…
Kể từ giờ em sẽ bớt yêu anh Thôi ngóng chờ và đợi tin anh nữa Nếu có thể con…
Đi suốt chiều dài đường phố Bằng lăng Anh cứ suy tư về sắc màu nhung nhớ Bằng lăng ơi…
Lâu lắm rồi em không viết cho anh Một vần thơ nói về người tình cũ Sau bao tháng năm…