Hay là em bất chấp để theo anh Mình nắm tay nhau đi cùng trời cuối đất Để cảm nhận…
Tháng Năm về mình hò hẹn nhé anh Cho nụ cười vành môi em thắm nở Người ta bảo nếu…
Cuộc đời này ngắn lắm Em phải biết thương mình Hết đêm trời lại sáng Mai sẽ lại bình minh.…
Anh có biết rất nhiều lần em nghĩ Tình yêu mình liệu mãi vững bền không Lúc mỏi mệt cần…
Có những chiều cuối năm chợt chùng lòng như thế Sau những ngổn ngang, tất bật cả một ngày Sau…
(Lời dạy của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh .) Con vẫn đọc những lời vàng thầy dạy Rằng thế gian…
Rồi có thể một ngày kia nắng nhạt Ta vô tình chẳng nhớ nữa về nhau Không nhắn gửi không…
Tôi vẫn thích phụ nữ ngoài bốn mươi Bởi họ đã đi qua những thăng trầm dâu bể Dẫu vết…
Em đừng nhớ, đừng chờ, đừng mong nữa Bởi chắc rằng người cũng chẳng bận tâm Nếu còn thương thì…