Anh biết không có những ngày đổi gió Đông lạnh lùng xơ xác lá vàng rơi Tan tầm về em…
Em vẫn cười mà lòng đau quặn thắt Hạnh phúc gì khi ta chẳng có nhau Trái tim kia trao…
Là phụ nữ, cần dịu dàng như nước Biết hy sinh, để nhận được nhiều hơn Phụ nữ mà thích…
Ta chào nhé tháng Mười Hai năm cũ Thôi dỗ dành những muộn phiền ngủ yên Qua một năm bao…
Chiều nay gió đông lạnh buốt lòng Phố buồn trầm mặc đoạn đường cong Mưa phùn lạc bước bay tóc…
Ờ có gì để han hỏi nhau đâu Bởi khoảng cách chúng mình chơi vơi quá Lúc thiết tha -…
Vẫn may mắn vì đời từng có nhau Dẫu tình ấy chẳng dài lâu anh nhỉ Tim cất giữ một…
Hãy trân quý những gì mình đang có Để sau này chẳng phải tiếc nuối chi Điều qua rồi hãy…
Qua nửa đời người trẻ gì nữa đâu Tóc đã phai màu Xuân xanh bạc phếch Dư dả hiểu đời…