Mùa sâm sấp cũng về ngang ngõ vắng Ngọn gió còn cõng nắng cuối đồi xa Ừ thì dẫu lưng…
Có còn không anh hơi ấm ngày nào Cả nỗi nhớ chênh chao khi tình yêu vừa chớm Cả những…
Vui một chút rồi lại buồn một chút Để mỗi ngày ta cứ đắm cứ say Thương một chút rồi…
Ở trên đời đừng nhắc chữ nếu như Cần biết đủ để lòng mình an ổn Đón bao điều trong…
Em lạc về đâu trong ký ức không tên Nơi miền xa thẳm hun hút ngàn nỗi nhớ Những mùa…
Người à hãy yêu em Khi mà em xấu nhất Bận cả ngày tất bật Không kịp ngắm lại mình.…
Đừng cố chấp níu ghì một bàn tay Khi người ta đã muốn buông thật nhẹ Thôi em ạ hãy…
Em không ước ngày mùng Tám tháng Ba Sẽ nhận được những món quà xa xỉ Hạnh phúc mà em…
Tháng ba về làm chín mọng mùa Xuân Làn mưa mỏng tần ngần giăng giăng phố Bông bưởi trắng thoảng…
Cạn ly này ta hết đoạn đường chung Cạn đi anh chẳng trùng phùng thêm nữa Cạn đi anh duyên…