Cạn ly này ta hết đoạn đường chung
Cạn đi anh chẳng trùng phùng thêm nữa
Cạn đi anh duyên tình chia hai nửa
Cạn đi rồi quên ngày tháng bên nhau.

Cạn ly này ta thôi hết thương đau
Cạn đi anh rồi mai sau hai ngả
Cạn đi anh mặc đời trôi hối hả
Cạn đi rồi là xa nhé từ đây.

Cạn ly này xin gửi lại gió mây
Cạn đi anh trả vòng tay êm ái
Cạn đi anh quên mối tình thơ dại
Cạn đi rồi quên hẹn ước chung đôi.

Cạn ly này đừng để nước mắt rơi
Cạn đi anh chào nhau lời sau cuối
Cạn đi anh yêu thương nào đắm đuối
Cạn đi rồi buông hết Nợ Duyên xưa.

Cạn ly này, thôi ta hết đón đưa !

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago