Tôi và Anh hữu duyên mà không phận Nên cả đời quanh quẩn giữa nhớ quên Yêu nồng nàn nhưng…
Đời mỗi người như là một cuốn phim Pha buồn vui, trộn khổ đau hạnh phúc Khi an nhiên, lúc…
Em muốn tựa vào vai anh rồi khóc Cho nỗi buồn vơi một chút được không? Em mệt lắm, mệt…
Ngắm kỹ người một lần nữa rồi thôi Mai giã biệt hai người đi hai ngả Em cũng biết trong…
Bỗng một ngày em buồn đến thế Bỗng một ngày mắt mi em ướt lệ Thương một mùa hoa cũ…
Nơi anh giờ lạnh lắm phải không? Gió đông bắc thổi hanh hao tóc rối Con đường xưa bao đôi…
Anh nói rằng mình đừng hẹn kiếp sau Hãy bên nhau khi vẫn còn tồn tại... Nếu duyên mỏng thì…
Dấu yêu à! Anh có nhớ em không? Có còn nhớ những chiều hoàng hôn đỏ Có còn nhớ một…
Người là duy nhất trong tim em Chẳng đem so sánh cùng ai được Đừng màng gần xa hay sau…