Mai này mình về quê sống Trồng mấy luống rau trước nhà Những năm tháng sau dài rộng Ta cùng…
Bất kể nỗi nhớ nào rồi cũng sẽ dần dần nhạt phai! Hôm qua tưởng rằng là sâu đậm, tưởng…
Từ hôm ấy ta ngừng hỏi thăm nhau Ngừng yêu thương và bắt đầu xa lạ Mải miết đi trên…
Thì cuối cùng cũng có là gì đâu Bởi muộn màng từ ban đầu gặp gỡ Chỉ trách mình sao…
“Tóc mai sợi vắn sợi dài Thương nhau chẳng Đặng nhớ Hoài ngàn năm ...” Người thương à đêm sắp…
Người làm sao hiểu được Trái tim ta thế nào Chứa bao nhiêu vết xước Theo ngày tháng hư hao.…
Tháng Mười về trời đất đẹp làm sao Mây trên cao thong dong và yên ả Hương hoa sữa nồng…
Mới bắt đầu - kết thúc chắc không đau Không úa nhàu mắt môi chiều hoang vắng Không nhức nhối…