Nếu một ngày mình không thể vì nhau Thì anh nhé đừng buồn đau trách móc Hãy cố gắng ngăn…
Có phải anh buồn rồi giận lẫy em không Ghen với cảm xúc kia em lồng vào câu chữ Lúc…
Anh lỗi hẹn, gót son ngà đơn lẻ Con phố buồn chiều quạnh quẽ mình em Dòng tin nhắn vẫn…
Người thương à anh hỡi! Valentine đến rồi Đời đáng yêu cũng bởi Em thương người, thế thôi. Người thương…
Tháng hai về trên bông bưởi tinh khôi Người đàn bà đan những giọt mưa giăng giăng trên lối nhỏ…
Chẳng đủ ngôn từ để diễn đạt chữ thương Người đàn ông phong sương giữa thăng trầm dâu bể Mơ…
Ta nhặt lại cho riêng mình những dấu vết ngày xưa Để nhắc nhở con tim rằng tình yêu vẫn…
Ngày anh đến trao men tình dịu ngọt Ngỡ cuộc đời rồi sẽ bớt chông gai Nhưng định mệnh như…
Yêu nhau rồi, anh đừng nghĩ vu vơ Đừng e sợ rồi ơ thờ lạnh nhạt Em đủ lớn biết…
Nghe sóng vỗ rì rào ôm bờ cát Bước chân hoang ta lạc lối nơi nào Đêm buông mành mờ…