Cha à ! Con đã từng rơi nước mắt khi bước vào tình yêu Người con trai nhiều lần làm…
Em vẫn thế, mỉm cười đâu có khóc Mùa đến đi lá úa bởi vô thường Chẳng dại dột giam…
Có đôi lần đứng trước biển mênh mông Em sợ hãi giữa muôn trùng sóng dữ Sợ lạc mất từng…
Nếu đã biết chuyện tình không đoạn kết Mọi buộc ràng nên chấm hết từ đây Đông đã qua sao…
Hoa tím trời gọi lòng về thuở đó Mảnh vườn xưa níu chút gió Đông tàn Đưa tay hứng muôn…
Thôi người ạ đớn đau nào cũng hết Buồn mà chi ngày đã sắp cạn rồi Đừng ủ rũ cho…
Xuân nay chẳng chúc chữ Giàu Sang Làm ăn tích luỹ lắm bạc vàng Công danh lợi Lộc cao hơn…
Có một người vốn chỉ là người dưng, Sao lòng lại tơ vương nhiều đến thế? Dẫu biết rằng người…
Mai trước ngõ bung đài khoe sắc thắm Lộc đâm chồi náo nức tắm mưa xuân Đông ngổn ngang trông…
Bông vạn thọ vườn nhà ai đua nở Hương ngọt ngào theo gió cuốn muôn phương Còn mấy bữa Đông…